Hồ Tùng Mậu

Góc khen
Tokbokki 23 Hồ Tùng Mậu hoặc đối diện cổng trường cấp 2 mai dịch đường dương khuê
Chào mọi người ạ . Chả là mùa đông trời lạnh nên em rất thích ăn những món nóng hổi ăn luôn tại chỗ nhất là tokbokki ý. Hồi trước hay ăn trên chỗ dương quảng hàm nhưng ở đấy thái độ phục vụ ko tốt lắm nên một tg chẳng ăn nữa.
Tầm hơn 1 tháng nay phát hiện ra xe tokbokki này của bà chị gần nhà. Ngon dã man sốt sệt sệt vừa phải bánh mềm lúc nào cũng nóng hổi luôn ý suất bình thường là 15k mà mình toàn mang bát ra để chiến luôn 2 suất ý. Chị ý bán từ lúc 3h chiều đến tầm 7h tối nếu hết sớm c ý sẽ dọn sớm ngày nào hết hàng ngày ý luôn chiều bán nào bán sáng chị ý mới lấy hàng để đảm bảo đồ mới nhất ý nên yên tâm lắm. Mà nhất là c bán hàng vừa xinh vừa nhiệt tình làm lụng lại sạch sẽ nên mình đăng kí ăn dài hạn luôn. Ai cũng sở thích với em ra đây ăn chỉ có nghiện thôi đảm bảo luôn xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Đây là lần thứ 2 em đi ăn ở đây rồi và hôm nay mới nhớ chụp lại ảnh để review )) Suất này là gà rút xương xào cay ngọt có cả tok. Gà ăn rất ngon đậm đà mềm và mọng nước. Tok là chỗ ngon nhất em từng ăn mềm dẻo và bạn em ăn bảo có thơm vị sữa nữa ( em ko để ý tok lắm nhưng có vị thơm ngọt thật ). Rất nhiều phô mai luôn. Suất này 310k theo nhân viên là cho 2 người ăn nhưng mình vs bạn đi ăn mà ăn còn thừa gần nửa vì nhiều quá. Như lần trc mình đi ăn 5 người gọi thêm 5 phần cơm trắng thì ăn vừa no. Phục vụ thì hơi ít nói và nhìn có vẻ hơi sợ nhưng phục vụ đầy đủ khách gọi gì cũng ra ngay đáp ứng rất tận tình còn cất và dắt xe cho khách. Nói chung là rất ngon và em sẽ quay lại !!!
Em xin lỗi quên địa chỉ !!! Số 6B Hồ Tùng Mậu ạ ._. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho e hỏi chỗ nào ăn gà phomai ngon với đc k ạ? Gần khu vực Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu càng tốt ạ!
Thấy King Dakgalbi có cơ sở ở Hồ Tùng Mậu k biết cả nhà có ạ ăn ở đấy chưa ạ cho e xin review với ạ! E cảm ơn mọi người xem tiếp
( Góc hỏi han)
Mn cho e hỏi khu vực Hồ Tùng Mậu có quán đồ ăn nào ship tầm này không ạ
Thanks you xem tiếp
(Góc chê - nghi vấn)
Địa chỉ: quán Paradise ngõ 75 Hồ Tùng Mậu.
E với bà c gọi 1 cơm cuộn thường, 1 cơm trộn vs 1 chả cá mang về. Lúc nhìn thấy gói đồ quán đưa là thấy dự cảm ko lành rồi. Y như rằng ....
1. Cơm cuộn: mọi lần ăn thấy cũng ngon mà bữa nay ăn nếm mỗi vị dưa chuột với cơm. Được cái là nhiều vừng dù ăn chả thấy vị
2. Chả cá: e gọi 1 suất chả cá mà cái quằn que gì được một đĩa cá viên như mấy hàng bán ở cổng trường. Hay tại e mù đồ ăn??? Hay tại món này độc ở quán??? Chỉ biết là nó ko phải chả cá mà e nghĩ tới.
3. Cơm trộn: ảnh này là e chưa động đũa tí nào luôn. Tưởng b nhân viên trộn hộ vì sợ khách mỏi tay mà e nhầm. Nó là CƠM RANG ạ. Lần đầu tiên được thưởng thức phiên bản cơm trộn: cơm rang trứng với cà rốt, rong biển, dưa chuột( bí??mướp nhật???), nấm, rau cải và cái gì đấy mà e ko thể biết được. Nhưng kim chi của e đâu ( kim chi trong ảnh là an kèm với cơm cuộn ah) trứng lòng đào của e đâu? Vừng mè của e đâu? Còn cái sốt kia thì kinh dị( góc ngoài cùng bên trái) nó kiểu hơi có mùi tương cà, có mùi rượu, ăn vào thì cay cay mà sạn sạn. E trộn ăn thử một miếng mà nốc nửa cốc cola. Cơm rang hay cơm trộn cugx đk, mà ko ngon thì thôi thử cái khác nhưng mà cơm khét thì ko thể nào mà chấp nhận đk. Nguyên là cơm rang cháy luôn. Mà cháy rồi thì ăn cugx k có vị gì.
4. Bla những thứ khác: vào ko có nv ra hỏi han. Đến lúc khách tự cầm menu gọi món mới quay ra. Quán thì nào to đâu ah. Lúc e đến quán vắng có mỗi e order mà b nv gật gù hiểu rồi đến lúc báo lại vs bếp thì sai mấy lần.
****Tổng: 20k cơm cuộn, 35k cơm trộn và 20 k chả cá
Lúc ăn còn nghĩ ăn cơm suất còn ngon hơn. xem tiếp
Mọi ng cho t hỏi quán bánh mì nướng Lạng Sơn ở hn ngon với ạ
E hay ăn bên Hồ Tùng Mậu nhưng mấy hôm nay qua mà vẫn chưa mở cửa xem tiếp
< Ăn Vặt>
Nay e được rủ đi ăn ốc. Lần đầu ăn ốc Hà Nội mà về không bị đau bụng. 4 người ăn hết 2 ốc luộc, 1 ngao xào me, 2 bánh xèo, 20 cút lộn xào me, đĩa nem chua rán(40k), 1 sữa chua mít mà hết 200k. Đặc biệt chú chủ quản rất đanh đá nhưng mà vui. Nghe chú nói mà mấy đứa cười lăn ra. Chú từng là bộ đội nên quy củ nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất vui tính. Nhân viên hiền và nhiệt tình. Quán đông mà k phải đợi lâu. Một vài điểm trừ nhưng k đáng. Với 200k bỏ ra hôm nay thấy xứng đáng.
Địa chỉ: số 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu xem tiếp
[GÓC CHÊ]- Xinshiqi 17 Hồ Tùng Mậu
Hôm nay dở chứng mình với bạn mình đi qua hồ tùng mậu thấy xinshiqi đang mua 1 tặng 1 nên hai đứa vào uống thử, lúc vào uống thì nhân viên nói chương trình chỉ áp dụng t2 đến t6 nên thôi trót vào r hai đứa tặc lưỡi gọi 1 trà xanh macchiato & 1 nước chanh quất.
Điểm trừ thứ nhất là k gian quán tầng 2 khá rộng nhưng quá bí có mỗi một quạt và hình như k có điều hoà thì phải
Điểm trừ thứ 2 là bọn mình đợi đồ cũng khá lâu nữa
Và cuối cùng cái kinh khủng nhất là trà mặc dù lúc xuống nhận đồ bạn nhân viên có chúc a chị uống ngon miệng, nhưng phải nói thật là bọn mềnh k thể ngon miệng được trà xanh macchiato phải nói thật là chưa uống chỗ nào mà vị nó ngọt lợ như nước đường màu trà thì nhạt toẹt kem chese thì ...., còn đến cốc nước chanh quất thì oimeoi nó chua một cách kinh khủng phải nói là chua lòm luôn cốc có ăn kèm với topping thạch dừa nói chung chả liên quan với nhau gì cả
Phải nói mình cũng khá dễ tính trong chuyện ăn uóng nhưng phait nói thật là chưa uống chỗ nào n tệ như ở đây ạ, nói đồ mua 1 tặng 1 n dở thì còn đỡ đây mất tiền hẳn hoi mà thấy phí tiền phí mồm quá, kb trà hoa quả ở đây vị chua sẵn hay sao mà mình để ý có mấy bạn cũng gọi vị hoat quả mà uống cũng nhăn mặt huhu quá đáng sợ, chắc là sẽ k bao giờ có lần thứ hai vào đây mặc dù các bạn nhân viên cũng khá nhiệt tình
Lần đầu mình review nên chỉ viet theo cảm xúc thôi câu cú còn lộn xộn mng thông cảm ạ
Edit nè: T thấy đa số cmt mng đều khen trà hoa quả đặc biệt là trà xoài tươi ở đây ngon hầu hết là ở có sở Nct và linh đàm nên lần sau t sẽ uống thử, còn có bạn nói t review như cc do t review theo khẩu vị của t thì t cx thấy nuc cười ơ group review có tâm là để cho mng tự viết cảm nhận về đồ mình ăn mình uống cơ mà nhể vậy mục đích lập ra để viết cảm nhận theo của ngkhac hở ?? ?? T là kh t bỏ tiền ra để được phục vui tốt và tất nhiên là spham phải ngon đồ uống k ngon thì t có quyền được chê ) hôm ấy t uống nuoc chanh quất nếu theo như vài b nói vị của n chua sẵn r thì các bạn giải thích hộ t cốc còn lại tại sao n lại ngọt lớ nthe )
À còn có nh bạn thì ns là nóng là do nvien k bật điều hoà sao k xuống bảo nhân viên hoặc do quán vắng nhưng t khẳng định hôm t uống chủ nhật mà quán khá đông còn ồn nữa chỉ có một quạt và t kb là quán có điều hoà hay k mà chỉ biết là có quạt thôi rất là bí ạ. Hôm đấy đông nthe t nghĩ các b đến trc kiểu gì cũng nhắc nv r chứ nhỉ )
T thấy mng cũng chê đồ uống ở cs này nh mà k ngon bằng các cơ sở khác nên chắc hôm đấy do t đen nhưng t sẽ k qlai nua dau vì n để lại cho t ấn tượng k tốt đep lắm )))) xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
[ Rì viu bún thịt chân giò mọc]
Địa chỉ : Ngay đầu đường Hoàng Công Chất, chỗ rẽ từ Hồ Tùng Mậu vào thì nằm bên trái đường, là 1 nhà bán trong sân, ngay cạnh hàng photo
Chất lượng:
- Điểm cộng
+ Nước dùng : Bất kỳ loại bún nào cũng quan trọng nước dùng, không chỉ riêng bún thịt chân giò mọc, nước dùng ở đây thơm thoang thoảng mùi nghệ, không bị nồng quá. Mùi nghệ như làm nền cho hương thơm của mùi tàu và hành lá nổi bật lên, càng ngửi càng thấy thơm. Mình quên không bảo bác bán hàng không cho mì chính vào, đến lúc bác ấy đã cho 1 thìa nhỏ xíu vào thì mình kêu bác không cho thêm nữa nên mình chưa thể đánh giá nước dùng khi chưa có mì chính, nhưng nước dùng tuy chỉ có 1 tẹo mì chính vẫn rất vừa, có vị ngọt từ xương hầm ( tuy không rõ lắm)
+ Thịt chân giò + Mọc : Thịt chân giò ở đây thái mỏng vừa đủ để ăn không ngán nhưng vẫn cảm nhận được rõ vị thịt tươi, tỷ lệ nạc mỡ cân bằng ăn khá ngon. Mọc thì được nặn theo kiểu free style, muôn hình vạn trạng, thơm mùi nấm hương và hạt tiêu, vị vừa ăn, không bị bở hay bị bột.
- Điểm trừ
+ Bún : Sợ bún hơi bị " sượng" so với khẩu vị của mình vì mình thích ăn sợi bún mềm, nhưng đối với các bạn thích ăn kiểu bún " dai giòn sừn sựt" thì đây có thể lại trở thành điểm cộng.
+ Dọc mùng : Quá ít dọc mùng, 1 bát được có 4 mẩu bé bằng 2 đốt ngón tay út, hơi thất vọng với con cuồng dọc mùng như mình
Không gian quán : Là khoảng sân nhà, bàn ghế khá sạch sẽ
Giá : 25k
Đánh giá tổng quan : Nói chung với giá 25k thì bún ở đây ăn khá ngon, tất cả mọi thứ đều vừa đủ, ăn không bị ngấy, phù hợp với tiêu chuẩn ăn hương hoa để thưởng thức hơn là ăn xôi thịt để no. xem tiếp
Nói thì bảo điêu chứ nay bức xúc vì miếng ăn ạ.tối nay đi qua chỗ Hồ Tùng Mậu vừa đói vừa lạnh nghĩ ăn bánh mì dễ ăn nên tạt vào mua cái bánh mì ngay ngõ vào mai dịch và đây ạ...về mở ra ăn eo ôi thề là chán không bằng bánh 15k ạ ăn lúc đói nhưng chán kinh khủng...vâng bánh 39k nhìn có hờn không ạ ( còn nghĩ hay ngta làm nhầm bánh 19k không)e thề cạch mặt không bao giờ ngu mua nữa ạ... xem tiếp
[Góc khen và góp ý]
Goky 106 Tô Hiệu.
Không phải tín đồ trà sữa nhưng quá nửa các thương hiệu ở Hà Nội mình cũng có uống qua.
Đi đâu mình cũng chỉ uống một vị và 1 loại topping (matcha và trân châu trắng) và chỉ có Goky là hợp vị mình. Mình đã thử ở một vài cơ sở, về chất lượng đồ uống thì ngon như nhau Deco thì thích Goky Láng Hạ. Nhân viên thì lễ phép ra chào vào chào, cơ mà nv ở Hồ Tùng Mậu hơi thiếu nụ cười và lần nào mình tới cũng hết chân trâu trắng mới đau
Bình thường do tiện đường đi học nên mình hay ngồi ở Goky Láng Hạ, nhưng một tuần học 3 buổi nên Ko thường xuyên. Lúc về nhà mà thèm lên lại phải kìm chế lại vì ngại đi xa nhưng giờ đã có Goky Tô Hiệu, mình Ko còn phải đi xa nữa
Tuy nhiên, hôm đó lần đầu đến Goky Tô Hiệu mua mang về. Chỗ trc quầy có nhóm bạn (hình như bạn của nhân viên quán) ngồi rồi. Nhớ ko nhầm thì chỉ có 3 bạn thôi, còn một bàn trống nhưng ko còn ghế. Chỉ còn lại một ghế dài ở sát chân cầu thang và ngay cạnh cửa WC.
Có thể mọi người nghĩ mình khó tính nhưng mà mình vẫn cảm thấy xếp khách ngồi chờ ở cạnh cửa nhà vệ sinh không phù hợp cho lắm. 2 đứa mình định lên tầng trên ngồi chờ, mình nghĩ là tầng lửng thì các bạn gọi cái là bọn mình nghe thấy ngay. Nhưng mà nv Ko cho lên bảo bọn mình tiếp tục canh cửa WC
Thế thôi, mình ko chê gì đâu, chỉ hy vọng quán bố trí lại và lần sau chẳng may có Ko còn bàn đợi thì nv linh động cho bọn mình.
Sẽ thường xuyên đến vì gần nhà với cả có bạn nv đẹp trai hình như nằm ngay cạnh Patten nên nhan sắc nhân viên cũng phải cạnh tranh
P/s: ảnh là ở Goky Láng Hạ- chỗ yêu thích của mình mỗi tội mưa là sợ dột.
Hy vọng được duyệt, lần trc cũng đăng bài mà không được duyệt mình phải đi nghiên cứu lại quy định mãi Có gì sai xót mong các ad nhắc nhở nhẹ nhàng ạ. xem tiếp
"Góc chia sẻ"
Phương tiện di chuyển ở sân bay Liên Khương về Trung Tâm Tp Đà Lạt.
1. Xe BUS.
Nếu bạn đi một mình và khách sạn của bạn đặt nằm trên lộ trình của xe bus thì xe bus là lựa chọn tiết kiệm nhất. Ra khỏi sân bay bạn nhanh chóng ra ngay xe bus kẻo hết chỗ, giá vé 40k/1 khách. Xe đưa bạn về bến xe bus là KS Ngọc Phát đường Hồ Tùng Mậu, tại đây bạn di chuyển thêm 1 chặng taxi vài chục nghìn về khách sạn của mình. Nếu bạn chưa thuê KS xe bus sẽ đưa bạn đi thuê.
2. Xe taxi truyền thống:
Các bạn kéo hành lý ra hỏi các xe TXTT về Đà Lạt, các bạn phải hỏi giá trước và có khi phải mặc cả. Nếu các bạn không hỏi giá trước mà chủ động lên xe, mặc định là các bạn phải trả tiền theo đồng hồ taxi. Bạn phải cần nhớ tên tài xế, số hiệu và biển số xe để khiếu nại khi có vấn đề hoặc quên đồ đạc.
3. XE TAXI CÔNG NGHỆ
Đà Lạt không có grabcar mà có
EMDDI CAR VÀ VATO CAR.
Nếu ở sân bay Liên Khương về Đà Lạt bạn nên đi xe EMDDI CAR là tốt nhất vì giá chỉ 160k( biết trước giá trên ứng dụng). Tài xế sẽ liên lạc với ngay tức thì và đưa xe vào đón bạn ở lane thứ hai ngay cửa ra sân bay. Bạn được trải nghiệm trên nhiều loại xe cá nhân sang trọng, sạch sẽ, an toàn.
Nếu di chuyển trong TP Đà Lạt bạn cũng nên book xe VATO CAR VÀ EMDDI CAR vì biết trước giá và nhanh chóng, thuận tiện.
P/s: Đà Lạt bắt đầu mùa hoa Mai anh đào nhé mọi người. xem tiếp

Tớ với mẹ vừa trở về đêm qua sau 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt. Vì đi cùng mẹ là người lớn tuổi nên tớ xin phép review theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng nha.
Vé máy bay: tớ từ Hải Phòng bay vào Buôn Mê Thuột chơi ở đó 3 ngày rồi đi xe limousine Phúc Hải xuống Đà Lạt. Đêm qua bay từ Đà Lạt ra Cát Bi. Vé tớ mua khứ hồi trước 2 tuần dành cho 2 người là (2350 x 2) + (180x2) + 200k cước hành lý kí gửi = 5260k
Ở Đà Lạt thì t book homestay Lacasa IV tại số 2B Hồ Tùng Mậu giá phòng 600k x 2 ngày = 1200k. Homestay này gần Nhà Thờ Con Gà - đi bộ ra chợ cũng phải 1km ý. View cũng ổn. Trời mưa ở trong nhà cũng có 1 loạt ảnh đc. Đúng kiểu 1m vuông được 10pic ảnh Ở đây chị quản lý tên Hạnh rất là dễ thương. Ban đầu lẽ ra tớ phải ở lầu 3 nhưng do thấy mẹ t lớn tuổi chị chủ động đổi cho 2 mẹ con xuống lầu 2 để mẹ tớ tiện đi lại. Chị còn cho địa chỉ mua quần áo lạnh đẹp mà báo trước nên giá tốt. Ko bị nói thách quá nhiều. Và các địa chỉ ăn ngon tại đây. Nói chung do báo gấp hết phòng mà bình thường mẹ hay nhờ anh chị book ksan - lần này để tớ tự book Homestay được phòng nhỏ nên ko thoải mái lắm còn đâu vô cùng ưng ý nhé. Tớ khá kĩ tính trong việc chọn giường và wc nên ở đây tớ thấy vừa ý với việc chăn ga thay hàng ngày giặt ủi sạch sẽ - wc cũng sạch. À vòi tắm = đồng hay sắt gì đó nên mỗi lần cầm vào tay hơi mùi sắt hơi khó chịu lúc đó nhưng rửa liên tục ksao ^^
Như đã nói là tớ đi cùng mẹ. Mà mẹ t chân không tốt lắm. Thời tiết ở đây mấy ngày này lúc nắng lúc mưa sợ ảnh hưởng tới sức khoẻ của mẹ nên tớ chọn đi taxi. T đc chị quản lý giới thiệu cho anh lái xe nhưng anh ấy bận nên đã gọi 1 anh khác. Anh này rất là hiền. Nói thật là nhìn xăm trổ thôi chứ anh ấy lành lắm. Chờ đợi tớ xuống chỗ này chỗ kia từ sáng đến chiều tối ko kêu ca. Mặc dù anh ấy nói 18h là nghỉ làm ko chạy xe nhưng hôm đầu vẫn đưa 2 mẹ con tớ đi loăng quăng từ 14h40 như Quảng Trường Lâm Viên - Ga Đà Lạt - thung lũng Tình Yêu - biệt thự Hằng Nga đến gần 17h30. Là người địa phương lại còn khá trẻ nên anh ấy nói chỗ nào ăn ngon chỗ nào ăn dở là biết. Những điểm ăn mà t lưu lại do biết tớ học y ưa sạch sẽ muốn ăn đồ đảm bảo nên quán nào như nào hỏi anh đều nói rất chân tình. Mà hoàn cảnh anh ấy tội lắm. Nếu các bạn đến đây có thể gọi anh ấy để đi lại. Cả team đi taxi tính ra cũng không hề mắc. Di chuyển nhanh mà đảm bảo với thời tiết này. Đi 2 người hơn 320k taxi mẹ tớ đưa 350 cho 2 người. Tớ đi taxi của a
Mùa mưa này khuyên các bạn nên đi taxi hơn xe máy. Để đảm bảo sức khoẻ cũng như an toàn của bản thân.
Ngày thứ 2 tớ đi xe của ‬. Từ sáng đến 18h. Sáng thì tuỳ các bạn đi từ 6-7 hay 8h đều đc. Mát trời tớ ngủ nướng nên chọn đi từ 8h chú là người địa phương chạy xe đã 30 năm rồi. Đi nơi nào đẹp - nơi nào nên đi chú đều nói. Thời gian đi thoải mái mình muốn ở điểm đó bao lâu cũng được. Không giống như chọn các tuor đi 1 ngày bị gò bó thời gian. Nên tớ rất là ưng. Ngày hôm ấy tớ đi lên LangBiang đầu tiên - sau đó là xuống Thung Lũng Vàng - ăn trưa rồi đi Đồi Mộng Mơ - Dinh Bảo Đại - Chùa Vạn Hạnh - Hồ Tuyền Lâm - Thác Datanla. Định vào trường CĐ sư phạm nữa nhưng mưa quá đi không nghỉ trưa thấy mẹ mệt nên t bảo chú cho về nghỉ. Kết thúc ngày thanh toán 400k/người. Tổng 800k
Ngày thứ 3 tớ rời giường lúc 8h30- 9h mới gọi a Nhật đưa đi những điểm còn lại trong tp như hồ Than Thở - ngó đồi thông 2 mộ - chùa Linh Phước - qua cánh đồng hoa Cẩm Tú Cầu rộng 2 ha rồi về nghỉ trưa là thủ tục trả phòng. chuyến sáng taxi mất có 270 mẹ đưa luôn 300. Sau khi nghỉ ngơi trả phòng tớ cùng mẹ gọi a Nhật đưa qua Tiệm Bánh Cối Xay Gió. Không biết các bạn thấy thế nào chứ bánh trong tiệm tớ mua su kem que thì kem ngọt sắc - vỏ bánh hơi khô, bông lan chocolate thì hơi hôi bánh cũng không được mềm. Chắc là tớ có học qua mấy lớp bánh lại quen các chị làm bánh ngon nên hơi kén ^^ sau đó trên đường ra sân bay tớ ghé vào Làng Cafe Mê Linh - Thác Voi - DaLat Milk Farm rồi về Liên Khương mất 667k tiền taxi mẹ tớ đua a ấy 700 + tặng 1h sữa DaLat milk ^^
Tại sao các điểm như là Ma Rừng Lữ Quán - Làng Cù Lần - Làng Đất Sét - Làng Hoa Vạn Thành - Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt Tình Cốc tớ không nhắc đến vì trời Đà Lạt mưa cả tháng r. Đường vào sình lầy rất nguy hiểm. Mùa này hoa cũng chẳng có gì nên t chỉ ngó cho có chứ không vào. Chắc các điểm này hẹn Đà Lạt vào mùa xuân - mùa nắng
Nhà tớ ăn tối hôm đầu tiên ở Đà Lạt tại nhà hàng Lê Anh. Đồ ăn ở đây tươi - ngon..giá hợp lý. T có xem bếp chế biến khá là sạch sẽ. Có điều nhà toàn người h.a cao ăn nhạt bao năm nên vào đây thấy quán nào cũng nấu hơi mặn tớ với mẹ ăn xác định không hết tránh lãng phí nên mời a Nhật lái xe taxi cùng ăn. Mặc dù anh ấy từ chối nhưng mặt tớ dày nên cũng dụ thành công
Hôm này nhà tớ gọi 1 con gà rừng nướng 550k + 1 nồi lẩu cá Tầm 390k + 1 đĩa salad 65k. Nước trà đc free ko tính.
Trưa ngày thứ 2 ăn ở nhà hàng chú Quang đưa vào. Do chú mới mắc gout nên ăn chay ko ăn cùng mẹ con tớ làm 2 người gọi đồ ăn ngắc ngứ mãi mới hết sợ lãng phí. Tớ gọi thịt lợn rừng xào xả ớt - canh chua cá tầm - salad và cơm trắng. Bữa nay hết tổng 560k
Tối hôm thứ 2 ăn tại nhà hàng Cơm Niêu Như Ngọc - ngay gần homestay tớ ở. Ăn cá bốp kho tộ - mực chiên giòn - cải bó xôi xào tỏi - canh cua rau đay - cà pháo - cơm trắng - nước suối tổng hết gần 400k
Trưa ngày cuối thì vẫn ăn ở nhà hàng cơm niêu Như Ngọc. Tổng bill 430k
Tối ngày cuối thì ăn ở sân bay rồi. Mẹ tớ ăn phở 60k/bát còn tớ ko ăn. Dùng matcha đá xay 65k. Xin đc mk wf Songviet 3 là mk giống tên wf nha ^^
Tất cả các bữa sáng 2 mẹ con đều dùng tại homestay luôn. Menu đa dạng nhiều món lại nóng sốt đảm bảo ^^
Vé vào cổng các điểm thăm quan ở Đà Lạt không cao. Chỉ từ 15-20-30k 1 điểm. Hình như cao nhất là 50k. Ở LangBiang lên đỉnh núi đi xe mất 60k tổng mới là 90k thôi.
Trời mưa miết nhưng mưa 5-10’ lại nắng 5-10’ nhịp nhàng các bạn qua chợ mua 50k/ô-dù trong như vậy là sống ảo đc r ^^ vẫn có thể mặc váy bánh bèo tác nghiệp mà ko lo bị ướt nhé
Chúc mọi ng có những chuyến đi chơi vui vẻ, an toàn và thật thoải mái xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Cho t xin địa chỉ quán bánh xèo hoặc bánh gối ngon bổ rẻ ở khu Hồ Tùng Mậu với ạ? xem tiếp
Một trải nghiệm ko mấy vui vẻ khi ăn mỳ cay tại Sasin cơ sở Hồ Tùng Mậu !!!
Mình rất ít khi đi ăn mì cay, nhưng hôm nay nhóm bạn rủ đi nên cũng hào hứng đi lắm. Nghe Sasin cũng nổi tiếng, nên mình nghĩ chắc được ăn ngon
Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là nhân viên ko được vui vẻ với khách cho lắm.
Order đồ cũng ko lâu lắm, trong khả năng mình chờ được.
Nhưng về phần mì thì khá thất vọng. Mình gọi mì hải sản, giá 42.000. Cả nước cả mì được hơn nửa bát một chút, có 2 con tôm, 2 viên gì đó, 2 miếng mực, 1 miếng súp lơ cắt lát mỏng, 1 nhúm nấm kim châm. Nước dùng thì có vị hơi chua, hơi ngọt, hơi cay. Chỗ chua chỗ ngọt mình cũng hơi thấy khó hiểu. Mì thì khá bở. Tôm mình cũng ko ăn vì cảm giác nó hơi lạ. Nhưng do từ sáng chưa ăn gì, lúc đó là 3h chiều nên khá đói và nhắm mắt ăn tạm mì ....
Mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi mình ăn gần hết thì phát hiện .... 1 sinh vật lạ ở trong bát mì và khi phản ánh lại thì nhận được câu trả lời “ chắc nó bay vào chị ạ “ của bạn nhân viên và bạn ấy quay đi, mình ko hề nhận được lời xin lỗi, hay hướng giải quyết nào cả :(((
Khá buồn và thất vọng, có lẽ mình sẽ ko bao giờ quay lại Sáin này nữa !!! xem tiếp
( Góc review ) ( Sài Gòn )
Ở Sài Gòn mới update hai tiệm này khá ok.
Chamichi - tiệm trà sữa do Gào mở,món trà đen kem sữa 75 đường không khác gì Koi thé luôn,y chang từ trên xuống dưới. Nhân viên nhiệt tình dễ chịu quán đẹp. 29 này có Issac ghé quán đó ).
Địa chỉ : 77 Nguyễn Thị Minh Khai
Nesno - Tiệm này số 93 Hồ Tùng Mậu nè,mà tới tiệm ghi tiếng hoa nên khó kím . Mà lớp kem cheese y chang Royal Tea luôn,như mang bên đó qua vậy nên thử hồng trà mật ong với trà hoa anh đào ý,thơm nhẹ dễ chịu ngọt ngào . Có điều phải chờ lâu. Trà sữa thì bị lạt. Đang có mua 1 tặng 1. Giá cao hơn Royal Tea. xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bánh mì thịt nướng Lạng Sơn - gần ngân hàng Agribank Hồ Tùng Mậu.
Hôm qua có thấy bài của bạn nào đó trong group khen bánh mì, thịt nướng ở đây nên nay mình rủ bà chị đi kiểm nghiệm luôn.
- Nhân viên : chắc là do các bạn sinh viên tự kinh doanh nên khá đông, phục vụ gọi gì có luôn. Mỗi tội đợi lâu, mình đến từ 7h25 đến 7h50 ms đc 1 bánh mì nướng. CHƯA CÓ THỊT NƯỚNG ( 2 ce mình là khách đầu tiên đến)
- Bọn mình gọi 2 bánh, 2 xiên, nhưng đợi lâu quá nên cuối cùng chỉ 1 bánh 1 xiên. Bánh mì mình k rõ tẩm ướp gì nhưng khá mặn, ngoài ra chả có gì đặc sắc. Hoặc do mình khó ăn, nhưng cả chị mình và bạn ngồi cạnh đều bảo bánh mặn, ko thơm mặc dù đã được nướng lên.
- Thịt nướng 8k/xiên tẩm ướp chưa ngấm vị, ko ngon, mình chưa ăn ở Lạng Sơn bao giờ nên ko so sánh được. Nhưng so với các hàng thịt nướng bánh mì khác mà mình đã từng ăn thì ko ngon chút nào, thất vọng thật sự.
Mặc dù là các bạn sinh viên tự kinh doanh nhưng bài viết trước có vẻ hơi phóng đại ) Mình thấy ko thực sự ngon nức nở như vậy. (Sorry các bạn vì mình ăn xong ms nhớ ra chưa chụp lại ) )
Mất công mò xuống Hồ Tùng Mậu mà thất vọng quá xem tiếp
{Review}
Không biết trong group có ai ăn bánh xèo ở 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu chưa
Cắn miếng đầu tiên ròn rụm, vị vừa, thêm đủ loại rau sống~~ quá đã. Hôm nay mình đi 2 người, gọi 3 bánh xèo, quán khá là đông nhưng nhiều nhân viên, phục vụ nhanh bánh ngon, rau sống đủ loại như xà lách, mùi, húng, kinh giới, chuối xanh, dưa chuột,...
Menu quán khá là nhiều món như cháo, chè, sữa chua, bánh xèo, cút xào với hình như có cả ốc với ngao (cái này mình ko nhớ rõ)
Gọi đồ ăn theo kiểu tự ghi ra giấy rồi đưa cho phục vụ (khá là hay)
Hnay mình có gọi 3 bánh xèo, 1 chè thập cẩm, 1 sữa chua hoa quả với 1 chục cút lộn xào me )))
Đồ ăn ở đây quá ngon và không thể chê ở điểm nào ý ))) bánh xèo ròn, giá chín vừa và còn ko bị ngấy nữa mình gọi sữa chua hoa quả, thấy quá ngon ))) có đủ loại quả như xoài, táo, dưa hấu, ... còn có cả 4 màu thạch: đen, xanh, trắng, nâu viên thạch to, nhai quá phê ))))) trân châu cũng to và ngon nữa~~ có viên sần sật ở trong nữa chứ còn riêng cút lộn xào me chỉ sợ gọi ít họ ko làm mọi khi vào quán ốc gọi 2 chục là người ta thấy ít, ko làm rồi ý vị cũng ko có gì đặc sắc nhưng ổn, còn có dừa sợi nạo ở trên nữa chứ
Tổng hết 90k cho 2 người ))) quá no và rẻ )) ảnh t ko chụp đc hết tại lúc đầu ko nghĩ ra ý
CÓ MỘT ĐIỂM CHÊ DUY NHẤT VÀ GAY GẮT NHẤT: LÀ BÁC CHỦ NHÀ, CŨNG NHƯ LÀ NGƯỜI ORD LUÔN, thái độ tệ quá tệ từ lúc gọi đồ đến khi thanh toán, mình như kiểu sống trong sợ sệt đồ ăn ra thì hướng dẫn mình gói bánh xong còn bảo là lần đầu ăn bánh này ko biết gói thì bác bảo )) thế mới ghê trong lúc ăn thì đi qua đi lại nhòm ngó làm mình sợ v~ mình ko biết dùng cây kẹp để kẹp bánh, nên dùng đũa để gắp, chỉ sợ bị mắng như kiểu trẻ con ở nhà học cầm đũa nhưng sai cách xong bị mắng ý )) huhuuu, nhà quê mới lần đầu được ăn bánh xèo ý trong lúc ăn thì ông ý cũng đi nhòm ngó các bàn khác xong thỉnh thoảng đáng giá mấy câu kiểu tưởng bố ăn hết của con, hay là cái này gói thế là đủ rồi iêm vừa sợ bị soi, vừa ghét =.= lần đầu tiên đi ăn bị sợ kiểu đấy chẳng bù cho anh con trai, cơ bắp cuồn cuộn, ấm áp, đẹp trai và phục vụ ân cần dã mannnnnnnn
Mình đang phân vân ko biết có nên quay lại ko chứ đồ ăn hợp ý mình lắmmmmm
Ảnh mình chụp hơi sơ sài tại ko nghĩ ra là phải chụp lại ý ))) chứ đồ ăn ngon, ngon, ngon thật ( ý quan trọng phải nhắc lại 3 lần ) xem tiếp
[ góc thất vọng]
Mưa lớn ngập lụt mình đi xe sợ chết máy , đành tắt máy đẩy xe Trong lúc hoang mang , lo sợ giữa biển nước mênh mông , nhìn từ phía cầu Phạm Hùng sang Hồ Tùng Mậu thấy quán Bobapop mừng rơi nước mắt cố gắng lội nước qua để uống thử vị mới trà matchacheese được quảng cáo trên Foody . Hí hửng mong nó sẽ NGON như Gongcha nhưng KHÔNG vị đầu tiên mình muốn thử là cheese ( mình là đứa nghiện cheese) nhấp nhấp miệng 2 lần -> thất vọng tràn trề . Nó không thơm ngon như mình tưởng , vị như phomai con bò cười xay ra vậy , mặn mặn chua chua , mình cảm thấy được cả vị như ngũ vị hương . Mình hút xuống trà xanh thì chát và nhạt . Cố đấm ăn xôi lắc lắc cho n hoà cheese với trà xem ổn không . Nhưng mình thấy tệ hơn . Bù lại thì trân châu ngon vừa miệng . Mình mong rằng Bobapop hãy xem lại Matchacheese và điều chỉnh sao cho ngon hơn chứ không bao giờ mình gọi lại vị này nữa. Quá thật vọng ! . Trên đây là ý kiến của mình , không biết bạn nào có cùng ý kiến với mình k ? xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Mình là một đứa cực thích ăn mì cay ( chắc giờ chả còn bác nào hứng thú với món này) đặc biệt là mì cay Sasin. Lần đầu tiên ăn thì mình ăn ở Sasin Phạm Tuấn Tài sau ở Hồ Tùng Mậu có mở nên mình hay ăn ở Hồ Tùng Mậu. Nhưng sau mấy lần ăn ở HTM mình không thích cách phục vụ ở HTM nên hay ra PTT cho thoải mái.
Và hôm nay do mưa ko về được mình lại vào HTM ăn và lần này thề mình bực thực sự

Mỗi lần ăn mì thì mình thường gọi mình không thôi chả mấy khi gọi nước bởi thú thực nước ngọt hay trà sữa HTM có tới 50% là đá), (mình đã trực tiếp nhìn nv đổ vào đem cho khách. Dạo này có thêm trà sữa ở tầng một nhưng mình cũng chưa thử. Điểm trừ thứ hai là không có giấy khô và bắt khách phải mua giấy ướt với giá 2k-3k gì đấy.
OK những cái trên thì cũng bt thôi, nhưng trưa nay mình cảm thấy hơi bị thiếu tôn trọng với chị thu ngân tầng 2, chắc chị ấy chê mình ăn ít hay sao mà mặt cứ lạnh tanh. Trong lúc rót nước trắng thì mình lỡ làm đổ ra bàn tí và mình có hỏi mượn giẻ để tự lau, chắc chị ấy cũng khó chịu. Và lúc về mình cầm thẻ bàn lên đứng dậy, chưa kịp đưa thẻ cho chị ấy, chị ấy đã kéo xoẹt phát xong tờ hóa đơn và lấy sẵn tiền thừa trả mình luôn, từ lúc mình đứng dậy chị nhận hóa đơn và trả tiền đến lúc đi về chị ấy KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền đấy. Thú thật mình biết là mình ăn ít, mình cũng ngại, chả dám ngồi lâu, nhưng mình đi ăn, mình trả tiền chứ có phải đi xin đâu mà nhận được thái độ như vậy. Xin lỗi vì làm phiền quán vì em ăn hơi ít ạ. Từ lần sau em sẽ không làm phiền quán nữa xem tiếp
Hôm nay mưa gió có lên Delivery Now order Trà sữa Royal ở 62 Hồ Tùng Mậu
Không biết là do sale hay do order online mà hôm nay trà sữa nhạt toẹt ý. Mặc dù lúc order đã giảm 50% đá nhưng nhận về vẫn chả khác gì bình thường
Em hay uống Matcha kem cheese ở đấy, mọi lần rõ ngon nhưng lần này rõ tệ
cả bao bì lẫn vị đều khác
Có ai hay uống ở đây xác nhận giúp em mấy cái hộp này có phải ở Royal Tea 62 Hồ tùng mậu không ạ?
Em hay mua về kiểu cốc đẹp hơn cơ
Do quán mới đổi cốc hay do order qua Now nên vậy ạ
Tóm lại là lần đầu order qua Now mà chán ghê xem tiếp
Em khá ưa ngọt và thích rẻ nên hay uống Tocotoco (hay khuyến mãi). Hôm nay em đi uống quán mới ở Trần Quốc Hoàn ạ.
- Khen: view đẹp hợp với những đứa thích sống ảo như em, có cờ cá ngựa, bài, xếp gỗ mà mấy quán khác em k gặp. Nhân viên nhiệt tình và niềm nở đón khách. Wifi ổn. Ngồi ghế tầng 2 và bệt ở tầng 3. Khá yên tĩnh. Nhạc hay ạ.
- Chê: thực ra là ý kiến cá nhân của em vì em uống Tocotoco bên này k được ngon bằng Tocotoco ở Hồ Tùng Mậu ạ, không biết có ai thử chưa ạ nhưng vì các anh chị làm việc rất nhanh nên k sao. Trà thì thơm hơn nhưng vị sữa vẫn nhiều hơn ạ.
Nếu để ra ngồi học hay làm việc hay tâm sự em thấy khá ổn ạ.
Ý kiến cá nhân của em ạ xem tiếp
[Góc thất vọng]

Là khách của Hải hà Origato vài năm rồi, mình thích bánh ở đây vì đa dạng, khá ngon và giá vừa phải. Nhưng hôm nay qua Hải hà địa chỉ Hồ Tùng Mậu mua bánh, vừa cắn miếng đầu tiên cảm thấy bánh sao khô cứng như bị ném trơ trọi vào ngăn đá vậy, tiếp theo là nhìn thấy chỗ mốc xanh @@ may là nhìn kịp chứ k thì ăn mất cả chỗ mốc rồi... Bánh đã bảo quản lạnh mà còn mốc được lên chứng tỏ nó đã được sản xuất quá lâu rồi!!!! K hiểu được! Thất vọng vô cùng! Chưa kể phần kem còn bonus thêm cái sợi gì chọc lên không rõ
Mình mua 2 miếng redvelvet, 1 cuộn trà xanh, 1 cuộn kem tươi. Miếng đầu đã thế này khiến không còn muốn ăn những miếng kia nữa. Và chắc chắn từ giờ sẽ cân nhắc có ghé lại Hải Hà Origato nữa không. Chắc là Không
Edit lần 1: Nó chính xác là mốc, mốc xanh, tơ tơ bông bông lên chứ không phải trà xanh lẫn đâu ạ xem tiếp
- 6h dậy đi ăn Bún bò Thiên Trang ( 2 Hồ Tùng Mậu, 50k/ tô khá là ngon và nhiều )
- 7h đi đồi chè cầu đất + đồi hoa Cẩm Tú Cầu (15k/người )
- 9h đi nhà ga xe lửa ( miễn phí, cũng khá đẹp và ok )
- 10h về homestay trả phòng xong đi ăn nem nướng Bà Hùng (40k/phần)
- 12h xuất phát về Sài Gòn theo đường Tà Nung ( đường quá đẹp và quá hấp dẫn + nhớ ghé cf Mê Linh + Cánh đồng hoa mặt trời đối diện rất đẹp nhé )
- 8h về đến Madagui có quán cháo gần CV thấy quá trời nhóm phượt ăn khá ngon và rẻ lúc đó mệt quá nên không có lưu lại địa chỉ )
- 12h về tới Sài Gòn


xem tiếp
Uncle tea số 2 Hồ Tùng Mậu đang có chương trình mua 1 tặng 1 đấy các chế ơi.
Bình này em mua trà sữa kungfu size L thêm trân châu trắng là 55k, được tặng thêm 1 bình nữa cũng size L, e lấy thêm 10k tt trắng giòn nữa.
Tổng là 65k cho 2 bình trà sữa to mà vị uống cũng oke, bình xinh xinh hồng hồng lên ảnh cũng đẹp nữa. Size nhỏ thì bình nhỏ màu tím cũng xinh lắm.
Có lục trà kem cheese bạn em uống cũng khen ngon mọi người có thể thử ạ.
Hình như khuyến mãi đến hết 27/10 nhé mn.
P/s: trong ảnh là mình uống r đấy, mua là đầy bình nha.
Có nhiều b chê quán uống k ngon và nói m review k có tâm, là nhân viên quán bla bla. Nói thẳng là m nói uống oke chứ k khen nó ngon thần thánh hay gì cả. Uống khá giống xanh sữa xingcha.
Đang mua 1 tặng 1 tính ra rất rẻ cho 2 bình to nên m bảo mọi ng có thể thử. Đọc kĩ bài rồi hãng cmt nhé 1 số bạn . xem tiếp
< Góc không biết nói gì >
Háo hức Linh Hoa Quán ( ngõ 66 - Hồ Tùng Mậu) lắm, vì có hẳn 2 bài review khen :"< nhưng càng hy vọng nhiều càng thất vọng nhiều ấy.
Bánh xèo cũng ngon, nhưng cút lộn hơi mặn, ốc nhỏ xào me với ốc nhỏ xào cay cũng khá bình thường ( theo như bác chủ nói là để nhầm vào đĩa đựng ốc mít - quán bác phân ra loại đĩa để nhìn vào bát đĩa tính tiền - dù mình đã chỉ vào đống vỏ ốc nhưng bác quát ầm lên bắt nhân viên mang tờ ord bàn mình vào - giật bắn mình thực sự ) + sung ngon thật . Ban đầu là mình gọi 2 đĩa ốc mít thật, nhưng bạn nhân viên chạy vào bảo " hết ốc mít rồi... " thề là bạn ấy nói như gió ấy, mình còn chưa kịp nghe thủng, phải chạy hẳn ra ngoài đuổi theo bạn ấy hỏi lại, thì bạn ấy cứ vẫy vẫy bảo " không có gì " ??? mình phải bảo " từ từ đã, nãy em nói gì chị nghe không rõ " - thì mới nhận được câu trả lời hết ốc rõ ràng, mình chuyển sang gọi ốc nhỏ, và bỏ đi bát ốc nhỏ luộc vừa gọi ( ăn 3 đĩa ốc nhỏ thì ngán lắm ==' không biết hết đồ, khách thì chưa kịp nghe thủng như thế thì cô bán hàng định xoay kiểu gì . Còn kia là bát sữa chua hoa quả caramen, sữa chua tự làm không hạp khẩu vị mình lắm :< điều quan trọng là bát sc hoa quả của bạn mình trong menu là 15k-sc hoa quả caramen của mình là 20k. lúc tính tiền bác ấy bảo hai bát 20k hết, ( dù bát sc của nó màu xanh - bát mình màu cam - bác ấy bảo nhìn bát tính tiền mà) , mình chỉ hẳn trong menu cho bác ấy xem, bác ấy bảo sc hoa quả tăng giá rồi hic, khó hiểu thực sự, hai bát giống nhau, bát mình thêm caramen mà bằng bát bạn ???
- lúc đấy sữa chua ra trc bạn mình chưa kịp chụp đã đổ đá trộn lên rồi nên mình mới không chụp được bát nó.
- đồ ăn rẻ thật, nhưng không hợp khẩu vị nên mình cũng chịu chả quay lại. xem tiếp
[Góc review]
Hôm nay em đi uống thử tocotoco Trần Quốc Hoàn vì mới khai trương. Em order toco socola + trân châu và được tặng thêm trà sữa hoàng gia + trân châu. Vì hôm qua mới uống trà sữa panda ko giảm đường, giảm 50% đá thì thấy vị vừa, ko bị ngọt quá nên hôm nay lúc order em ko yêu cầu giảm đường. Chỉ muốn nói là cốc được tặng còn ngon hơn cốc mua nữa. Vì em là đứa uống được ngọt nên cốc được tặng hơi ngọt nhưng đá tan ra thì vừa nhưng cốc mua là toco socola thì chỉ muốn nói là rất thất vọng vì vị quá ngọt, vị socola thì ko rõ, đá tan ra nửa rồi mà vẫn hơi ngọt.
Điểm cộng là em uống ở đây dù ko giảm đá nhưng cũng ko bị nhiều đá như những chỗ khác, ví dụ như tocotoco Hồ Tùng Mậu thì 2/3 là đá.
Mặc dù biết tocotoco bị nhiều người đưa vào black list nhưng em thấy vẫn có 1 số loại trà sữa uống vẫn rất ổn nên chắc vẫn sẽ ủng hộ. xem tiếp

Mong ad duyệt bài giúp mình ạ. T10 này mình vào Đà Lạt, ngày đầu mình định ở Dalat Lacasa nhưng đang phân vân giữa địa chỉ số 3 Thủ Khoa Huân và số 2 Hồ Tùng Mậu, mn review giúp mình nên book cơ sở nào hơn ạ?
P/s: ngày hai mình định ở The Kupid hoặc The Circle thì theo mn nơi nào hơn ạ?
Mình cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
(Góc khen)
Rv cho mn một chỗ bán bánh mì thịt xiên nướng khá ngon mà em vừa đi ăn về
Bánh mì được phết nước sốt và nướng trực tiếp nên giòn và thơm lắm
Thịt xiên cũng ổn nhưng chắc do nhiều thịt ít mỡ nên hơi khô :>
Có nước sốt ớt và dưa chuột muối ăn kèm ngon lắm, kiểu cay tê tê chứ k phải cay ngọt đâu :>
Địa chỉ: ngõ 20 Hồ Tùng Mậu nha ( cứ đi thẳng vào ngõ 1 đoạn là thấy)
Giá: khá rẻ, em ăn 3 bánh mì nướng và 3 thịt xiên + 1 xúc xích nướng hết có 40k thoai (thực ra là cô tính nhầm, phải 55k cơ nhưng mình đọc cmt 1 bạn mới biết) xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Trần Quốc Hoàn - Tô Hiệu - Hồ Tùng Mậu có quán lẩu ếch nào ngon ngon không ạ Mưa gió thèm nồi lẩu ếch quá hiuhiu xem tiếp
Gửi Now và bộ phận vận hành của các bạn.
Chiều nay mình đặt đơn hàng từ Let’s Sushi Yên Lãng tới địa chỉ của mình ở Khuất Duy Tiến lúc 15h51 (hẹn giao lúc 5h15).
Bạn ship nhận hàng từ 16h58 nhưng do không biết đường và cũng không gọi cho mình nên đơn hàng đã không đến được với mình.
Do gọi cho ship nhiều lần thuê bao và chat cho CSKH nhưng không nhận được phản hồi nên 17h41 mình đã gọi hotline của Now. 1 bạn CSKH nào đó nghe điện và báo sẽ check lại sau đó gọi cho mình. Mình đợi 10p ko thấy nên gọi lại, ko ai nghe máy, 20p ko thấy ai gọi nên lại gọi thêm vài lần vẫn ko đc.
Cuối cùng, vì đó là địa chỉ cơ quan mình, chờ mãi ko đc nên mình đành đi về.
Về đến nhà khoảng 18h20 nhận đc 3 cuộc gọi nhỡ của ship, và tn chat báo bạn ý là nv mới ko biết đg nên ko thể giao hàng tới cho mình. Sau đó, mình có gọi điện lại và hỏi bạn đang ở đâu: Bạn ý bảo em đang ở Hồ Tùng Mậu, cứ đi theo gg map nên sai đường mà cũng ko biết. Nghe vừa tội vừa thương, em ý nhờ mình ấn nhận hàng rồi em ý hoàn lại tiền cho mình. Nghe giọng còn rất trẻ mình hỏi có phải em còn là sv ko, em bảo vâng. Mình quyết định vẫn ấn nhận hàng và ko yêu cầu em hoàn tiền, bảo em mang hộp đồ ăn về chia cho mọi người.
Qua câu chuyện này mình chỉ muốn chia sẻ về cách làm việc cùa Now: nhân viên mới, các bạn nên training cẩn thận, nhân viên CSKH, dù thế nào cũng phải phản hồi cho khách, cứ để KH chat rồi gọi trong vô vọng như vậy là ko đc. Mình cũng làm dịch vụ nên mình cũng thông cảm vs các bạn, nhưng mình đã thông cảm quá nhiều lần rồi. Các bạn cần thực sự cải thiện dịch vụ thôi!!! xem tiếp